KHÔNG LỰC DO THÁI LÀM THẾ NÀO CHIẾNTHẮNG TRONG SÁU TIẾNG ĐỒNG HỒ TRONG TRẬN CHIẾN SÁU NGÀY

Không lực Do Thái tiêu hủy hầu hết chiến đấu cơ Ai Cập trong vòng vài giờ, với sự tính toán thần sầu. Chuyện này xẩy ra trong Trận Chiến Sáu Ngày (Six Day War) năm 1967, giữa Do Thái và bốn nước Ả Rập: Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq.

Ngoài ra còn được sự yểm trợ của Lebanon (Li Băng) và nhóm khủng bố Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO-Arafat).

Trước đó, ngành tình báo Do Thái đã thâu thập, điều nghiên các tin tức về Không Quân Ai Cập (kẻ thù chính - số 1) và biết được vào lúc 7:45 phút sáng (hàng ngày), cả không lực Ai Cập đều nằm trên mặt đất (không có phi cơ nào bay trên bầu trời, kể cả máy bay quan sát), và họ chuẩn bị “đổi ca” làm việc. Lợi dụng cơ hội, yếu tố này, Không Lực Do Thái (IAF) phóng ra trận không tập quyết định, và thành công tiêu hủy các phi trường quân sự và hầu hết sức mạnh (phi cơ chiến đấu, thả bom) của Không Quân Ai Cập trong vòng sáu tiếng đồng hồ. Họ cũng làm vố tương tự đối với các quốc gia Ả Rập thù nghịch khác. Chuyện này xẩy ra năm 1967 (06/1967), và không có gì ngạc nhiên khi Do Thái chiến thắng Trận Chiến Sáu Ngày.

Đúng 7:10 phút sáng, các phản lực cơ Fouga Magister của Do Thái vẫn bay các phi vụ huấn luyện như thường lệ, đúng phi trình, xử dụng tần số truyền tin liên lạc bình thường (cũ), bay về hướng các đài radar của Ai Cập để đánh lừa địch (chuyện bình thường).

Hôm đó là ngày 5 tháng Sáu và Trận Chiến Sáu Ngày bắt đầu. Trận này làm thay đổi bản đồ, điạ dư khu vực Trung Đông cho đến ngày nay. Tình hình trong khu vực nóng bỏng, sôi động lên từ mấy tháng qua giữa Do Thái các quốc gia láng giềng Ả Rập. Bị quân thù “trên chân” nhiều phương diện: quân số, trang bị, vũ khí… và bị bao vây ba mặt, phần còn lại là biển Điạ Trung Hải. Do Thái giải bài toán khó khăn bằng cách ra tay trước (tấn công trước) để đạt chiến thnắg thần tốc, nhanh chóng.

27as.jpg

Để hoàn thành nhiệm vụ, Không Lực Do Thái phải nắm thế thượng phong, làm chủ bầu trời… Nhưng tất cả phi cơ Do Thái gom lại chỉ có vào khoảng 200 phi cơ, đa số chế tạo tại Pháp (Hoa Kỳ, vì lý do chính trị không bán phi cơ chiến đấu cho Do Thái cho đến năm 1968), phải chống lại 600 phi cơ của khối Ả Rập, trong số có nhiều phản lực cơ tối tân Migs do Nga Sô chế tạo. Giới lãnh đạo Do Thái lo ngại 16 phi cơ thả bom (Nga Sô) Tu-16 Badger của Ai Cập. mỗi chiếc có khả năng đem theo 10 tấn bom để thả trên các thành phố của Do Thái.

Để sống còn trước một kẻ thù đông đảo lúc nào cũng đe dọa “ăn tươi, nuốt sống” Do Thái, Không Lực Do Thái đã thảo chiến dịch (lệnh hành quân) Moked (tiếng Do Thái có nghiã là Tập Trung), một trận không tập (tấn công) đánh phủ đầu trên các căn cứ không quân, phi trường của các nước thù địch trong khối Ả Rập. Một trong những trận không tập đẹp nhất, ngoạn mục nhất trong quân sử Không Quân trên thế giới. Chiến dịch hành quân Không Quân này được sửa đổi thường xuyên tùy theo tình hình chiến trường (tin tức tình báo) và thực tập từ vài năm trước. Các phi công Do Thái được huấn luyện, thực tấp tấn công các phi trường (giả) của Ai Cập trong sa mạc Negev. Ngành tình báo Do Thái vẫn tiếp tục theo dõi các hoạt động của địch để sửa đổi lệnh hành quân Moked.

Sự chuẩn bị, tập dợt của Không Lực Do Thái có đạt hiệu qủa như mong muốn? Câu trả lời trở nên rõ ràng, khi các phi đoàn chiến đấu Do Thái cất cánh bay ra biển Điạ Trung Hải, theo phi trình (của riêng mỗi phi đoàn) bay đến các mục tiêu trên đất Ai Cập.

Nằm cạnh Do Thái, các dàn radar Jordan ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đông đảo khác thường của các chiến đấu cơ Do Thái, gửi mật hiệu báo động cho Ai Cập. Nhưng người Ai Cập đã thay đổi bộ mật mã của họ mà không thông báo cho Jordan.

Người Do Thái quyết định thay đổi giờ tấn công, thay vì lúc rạng đông, họ dời lại hai tiếng đồng hồ, đến 7:45, 8:45 phút sáng theo giờ Ai Cập. (theo tác giả Simon Dunstan). Lúc đó, làn sương buổi sáng sớm trên bình nguyên sông Nile (Nile Delta) đã tan đi, các phi công Ai Cập bay tuần tiễu đã trở về căn cứ (phi trường), sau đó ăn bữa ăn sang, trong khi các phi công khác đang trên đường đi làm (vào phi trường).

26as.jpg

Trong khi đó, các cấp chỉ huy Lục Quân, Không Quân Ai Cập đang trên đường đi thanh tra các đơn vị trực thuộc. Họ đang ngồi trên các phi cơ chở hành khách khi các phi cơ Do Thái đến mục tiêu. (sợ bị trúng đạn phòng không của phe ta, mấy ‘Ông Lớn’ ra lệnh cho các dàn phòng không ở dưới, không được bắn lên các phi cơ đang bay trên bầu trời).

Các trận không tập của Do Thái (mà ngày nay được biết) đến bằng nhiều đợt (waves). Đợt đầu tiên bắt đầu lúc 7:45 phút sáng, Do Thái xử dụng 183 phi cơ tấn công 11 phi trường quân sự của Ai Cập, tiêu hủy 197 phi cơ chiến đấu, 8 đài radar. Không Lực Do Thái chỉ bị tổn thất rất nhẹ, 5 phi công tử trận, 5 bị bắt (bị bắn rơi, nhẩy dù ra).

Đúng 7:15 phút sáng, một đợt khác gồm 183 phi cơ gầm rú bay lên trời xanh. Do Thái đã phải tận dụng gần hết số phi cơ “có thể chiến đấu” (kể cá các phi cơ dùng để huấn luyện) của Không Lực Do Thái để tung ra “qủa đấm Thôi Sơn” (quất xụm đối phương). Tất cả bay về hướng tây biển Điạ Trung Hải, khi vào đất Ai Cập xuống cao độ thấp để tránh các đài radar của địch. Điều này đối với các quốc gia thù địch Ả Rập, không có gì lạ, Ai Cập, Syria, và Jordan vẫn theo dõi các phi cơ Do Thái từ hai năm qua. Họ bay những chuyến bay thường xuyên vào buổi sáng, trên cùng phi trình, rồi biến mất, trước khi bay trở về căn cứ. Nhưng buổi sáng hôm đó khác, thay vì bay trở về căn cứ, các phi đoàn phản lực Do Thái với loại phi cơ Mirage, Mystere do Pháp chế tạo bay vào đất Ai Cập. Tất cả phải theo lệnh tuyệt đối “im lặng vô tuyến” và bay trên đầu ngọn sóng khoảng 60 bộ (feet), khi đến mục tiêu (đã định trước cho mỗi phi đoàn), các phi công Do Thái lấy lại cao độ 9000 bộ để tấn công (lao xuống). Trong mười (10) phi trường quân sự của Ai Cập, các phi cơ chiến đấu Migs do Nga Sô chế tạo, đậu thành hàng dài, ngăn nắp. Gần như không có phi cơ Ai Cập lên chiến đấu, ngăn chặn, các phi cơ Do Thái lao xuống bắn phá ba chuyến bằng bom, và đại bác. Chuyến đầu tiên bắn phá phi đạo để phi cơ địch không cất cánh được lên không chiến. Tiếp theo là các pháo đài bay (thả bom) rồi các phi cơ chiến đấu khác.

Đến đây, phải nói vài điều về vũ khí bí mật của Do Thái: “loại “Bom xuyên qua lớp bê tông phi đạo” (Concrete Dibber Bombs), được chế tạo đặc biệt để phá phi đạo, dựa trên kiểu người Pháp vẽ ra. Qủa bom lúc rơi xuống sẽ “thắng” lại bằng dù, kích hỏa động cơ hỏa tiễn, đâm qủa bom xuống phi đạo. Sức nổ qủa bom sẽ tạo thành một hố sâu rộng, không cho phi cơ xử dụng.

Đợt đầu tiên kéo dài 80 phút, được bổ sung tấn công thêm 10 phút. Tiếp theo là đợt thứ hai tấn công thêm 14 phi trường khác. Đợt thứ hai bắt đầu lúc 9:30 phút sáng, bao gồm 164 phi vụ, tiêu hủy thêm 107 phi cơ của Ai Cập, bắn hạ hai phản lực cơ của Syria trong trận không chiến.

Đợt thứ ba bắt đầu lúc 12:15 phút, các phi công Do Thái bay 85 phi vụ tấn công Ai Cập, 48 phi vụ tấn công Jordan, 67 phi vụ tấn công Syria, và 1 phi vụ tấn công phi trường H-3 trên đất Iraq. Không Quân Syria bị tổn thất hai phần ba (2/3), 57 phi cơ bị bắn cháy trên mặt đất, Không Quân Jordan mất tất cả trong số 28 phi cơ chiến đấu của họ.

Nhân viên không quân Do Thái yểm trợ dưới đất đã thực tập, đổ đầy xăng, gắn bom đạn cho phi cơ bay trở về trong vòng 8 phút để sẵn sàng cho đợt tấn công khác. Đó cũng là một thành tích đáng khen ngợi. Sau 170 phút (chưa đến 3 giờ đồng hồ, 180 phút), Ai Cập mất 293 trong tổng số gần 500 phi cơ chiến đấu của họ, bao gồm tất cả các pháo đài bay Tu-16, Il-28 do Nga Sô chế tạo, và 185 phản lực cơ chiến đấu Migs. Không Lực Do Thái bị rơi 19 phi cơ do đại bác phòng không (không chiếc nào rơi vì không chiến).

Tổng kết, trong suốt Trận Chiến Sáu Ngày, Không Lực Do Thái với 196 phi cơ chiến đấu, đã đánh bại liên quân Ả Rập với khoảng 600 phi cơ. Do Thái tiêu hủy 452 phi cơ địch, trong đó có 79 chiếc trong các trận không chiến, đổi lấy 46 phi cơ của Do Thái, 24 phi công (chết hoặc bị bắt), trong khi hàng trăm phi công Ả Rập tử trận.

 Fort Hays State University

Department of Computer Science

Nov. 20, 2020

vđh

Previous
Previous

Nhân ngày Húy Nhật của Đức Trần Hưng Đạo: Thử nhìn lại cuộc chiến thắng đại hùng của dân tộc Việt trước vó ngựa xâm lăng của Nguyên Mông

Next
Next

Moshe dayan báo động ở việt nam