Cuộc Gặp Gỡ Thị Trưởng Thành Phố Sachse Với Hành Trình Phía Trước

Sachse, TX.- Thành phố Sachse là một thành phố nhỏ nằm trong phạm vi của các quận Collin và Dallas thuộc bang Texas - Hoa Kỳ. Sachse là vùng ngoại ô phía đông bắc của Dallas được ra đời năm 1845 và chính thức thành lập từ năm 1960  với dân số 359. Năm 1970 là 777 – năm 1980 là 1.640 - năm 1990  là 5.346 – Năm 2000 là  9.751 – Năm 2010  là 20.329 –Theo cuộc điều tra dân số năm 2020 với dân số ước tính hiện nay là 33.768 người. Thị trưởng hiện tại là ông Jeff Bickerstaff và ông là người không xa lạ gì mà phải nói là thân thiện với chúng tôi nữa là khác.  Chúng tôi có cơ hội làm việc, cộng tác với Ông qua nhiều chương trình của Ty học Chánh Garland từ nhiều năm trước, trước khi ông tham gia dòng chính và  ứng cử nghị viên thành phố năm 2013. Thời gian gần đây nhất là tại Hội Chợ Di Sản Văn Hóa Á Châu và tham dự Giải Túc Cầu DAAST 2024 DFW  do VN United FC tổ chức.

Là người sinh hoạt trong dòng chính từ những năm tháng khó khăn, khởi đầu đầy gian nan vất vả nhưng bù đắp lại là những kinh nghiệm, cách xử sự, ứng xử không thể nào tìm được trong sách vở nhà trường và luôn như là một kho tàng vô giá.

Tuy đã nhận được nhiều lần lời mời viếng thăm thành phố Sachse của thị trưởng Jeff Bickerstaff từ lâu nhưng mãi cho đến khi giải túc cầu cho nhân viên tuyến đầu, cảnh sát, cứu hỏa từ 11 thành phố lân cận vừa xong, chúng tôi mới tìm được thời gian đáp lại lời mời ân cần, có cơ hội phù hợp để thực hiện, đến viếng thăm thành phố Sachse, thành phố tuy nhỏ bé nhưng tiềm năng phát triển rất cao và nhất là người lãnh đạo quá có lòng, quan tâm đến sự phát triển, tinh thần đoàn kết từ mọi sắc dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản.

Để khỏi mất thời giờ, dự thảo chương trình, đề tài chia sẻ cũng như đóng góp ý kiến đã được bà Jennifer Nguyễn gửi đến trước 1 giờ ngày thứ ba, 16 tháng bẩy, 2024.

Chúng tôi được sự chào đón nồng nhiệt đúng giờ tại tòa thị sảnh Sachse. Buổi chia sẻ thân mật được diễn ra tại phòng nghị sự thành phố, nơi này thị trường Bickerstaff ôn lại những kỷ niệm đẹp khi sinh hoạt với Ông Bà Nguyễn Văn Tường/Jennifer Nguyễn trước đây, những gì mà Ông đã học được luôn luôn được áp dụng khi cần. Ông cho biết là Ông luôn luôn chú ý lắng nghe những gì được chia sẻ để giúp đỡ cho trách vụ hiện tại bây giờ được tốt hơn vì rất là khó để có thể gặp nhau hôm nay vì Ông Bà Nguyễn rất nhiều việc phải lo giúp đỡ rất nhiều thành phố và nhiều người cần sự giúp đỡ của họ.

Thị trưởng thành phố Sachse

Sachse đang trên đà phát triển, nhiều chương trình mới cần phải duyệt và thông qua, chúng tôi trân trọng mời quý vị đồng hành cùng với ban lãnh đạo, các ban ngành, ý kiến cũng như đóng góp một bàn tay rất là quan trọng, xin giúp đỡ cho chúng tôi.

Bà Jennifer Nguyễn bắt đầu ngay theo chương trình đã gửi đến, vì là người có nhiều năm kinh nghiệm trong thương trường, corporate of America, sinh hoạt trong chính quyền địa phương nên không muốn làm mất thời gian của mọi người, xin phép mở đầu là giới thiệu những người có mặt hôm nay; Ông Thái Hoá Lộc, Bà Kim Dinh, Ông Jimmy Trần, Ông Nguyễn Văn Tường, người phối hợp, điều hợp hôm nay. Bà chia sẻ tiếp tục; chúng tôi không phải đến đây để yêu cầu các vị phải làm gì cho chúng tôi, chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem quý vị có dự kiến, đề án gì trong tương lai cho những cư dân hiện đang sinh sống, có cơ sở thương mại trong thành phố Sachse, hiện nay có rất nhiều người Á Đông, đông đảo người Việt Nam tỵ nạn cộng sản cư ngụ. Chương trình cụ thể cho người cao tuổi, phụ huynh bị hạn chế sinh ngử, tuy ty học Chánh Garland hiện tại có chương trình dạy tiếng Việt Nam, thông tin được chuyển ngữ sang tiếng Việt đến phụ huynh nhưng những thông tin quan trọng từ Ty Cảnh Sát, Cứu Hỏa, Y Tế, giấy phép xây dựng, kiểm tra an toàn thực phẩm v..v thì sao? Vì sự tế nhị, văn hoá khác biệt, bất đồng ngôn ngử chúng tôi không muốn ngồi chờ đến khi vụ việc xảy ra mới nghỉ đến cách ứng phó, tại sao không cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ và tìm cách để phòng tránh hậu quả xấu sẽ tốn nhiều thời gian hàn gắn. Nhất là cần phải để ý đến những sách giáo dục, tài liệu đang được dùng tại thư viện. Phát triển, bảo tồn văn hoá là một việc cần phải có và đó cũng là trách nhiệm chung, chúng tôi có đủ kinh nghiệm, có nhiều thiện nguyện viên, có phương tiện truyền thông, chúng tôi sẵn lòng làm những gì chúng tôi có thể làm qua tinh thần hợp tác bất vụ lợi.

Ông Thái Hoá Lộc, là cư dân của thành phố cho biết Ông rất vui và có nhiều niềm tin vào sự phát triển của thành phố mình đang cư ngụ. Trước khi có mặt tại đây Ông đã viết về Sachse “Sachse tên gọi thành phố tôi” trong số báo gần đây.

Jimmy Trần cho biết là cha mẹ, một số người thân hiện đang sinh sống tại Sachse đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực, làm thế nào để cho họ hiểu và thông cảm hơn sẽ rất khó khăn, xin để ý đến vấn đề này, có thể là không quan trọng đến ban lãnh đạo nhưng cần phải lưu ý nhiều hơn.

Thị trường Bickerstaff cảm kích tất cả những gì mọi người đóng góp hôm nay. Ông rất vui mừng khi trực tiếp nghe từ những người thật sự quan tâm tới tương lai của thành phố mình đang ở. Ông sẽ chia sẻ với ban lãnh đạo, các nghị viên và Giám Đốc thành phố.

Thị trưởng thành phố Sachse tâm tình

Những đề nghị cần lưu ý, cải tiến về: Thư Viện, chương trình cho người cao tuổi, chợ trời nông nghiệp, nông sản mỗi tháng 2 lần, Y Tế công cộng, an toàn thực phẩm, giấy phép xây dựng, Cảnh Sát, Cứu Hỏa, thông tin.

Lời cuối cùng trước khi chia tay: Chúng ta đều có những khác biệt từ vóc dáng, thể lực, giới tính, màu da, trình độ văn hóa nhưng xin đừng quên rằng chúng tôi là những người Hoa Kỳ gốc Việt Nam, máu chúng tôi cũng cùng màu đỏ và chúng ta đồng có một quốc gia đó là Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn được bình đẳng đồng tham gia, góp tay tổ chức Lễ Độc Lập/July Fourth/Independence day, Lễ Hội Halloween, Giáng Sinh..tất cả các ngày lễ trong năm để có cơ hội giới thiệu về Văn Hoá người Việt Nam/Á Châu. Đây là cơ hội để quý vị thực hiện ước nguyện chung.

Thị Trường Bickerstaff chụp hình lưu niệm và cho biết đây chỉ là bước khởi đầu cho Sachse, ông tin rằng chúng ta sẽ liên lạc với nhau, gần gũi nhau hơn vì tương lai của thành phố Sachse.

Cùng chụp tấm hình lưu niệm tước khi rời thị sảnh thành phố Sachse.

Jennifer Nguyễn

Previous
Previous

Đại Tá Kenneth W. Cordier – Người Tù Hỏa Lò Cộng Sản -Người Bạn Thân Thiết Cộng Đồng Việt Nam Đã Ra Đi

Next
Next

Buổi Ra Mắt Sách: “Thiên Mệnh Không Còn – Tuốt Kiếm Phương Xa Và Bóng Mây Tình Yêu”